Môi trường sinh sống

Loài cá sống bơi lội trong dòng nước không bị chết đuối. Vì nước là yếu tố căn bản cho sự sống còn của chúng.

Loài chim bay lượn trong không gian và không bị chóng mặt đâm nhào xuống đất. Vì không gian là môi trường sinh sống của loài chim.

Còn con người chúng ta thì sao?
Ai hay sự gì là yếu tố căn bản, là môi trường cho sự sống của con người? Descartes đã định nghĩa: Cogito, ergo sum - Khi tôi suy nghĩ là tôi có đó ! Người tín hữu Chúa Giêsu cũng dựa vào suy nghĩ có suy tư khác hơn: Amor, ergo sum.

Khi tôi được yêu, là tôi có đó! Suy tư này không bắt đầu từ tần chất xám trí não và rồi lại quay về về với lý trí. Nhưng suy tư này bắt đầu từ trái tim và chiếu tỏa ra khắp cùng thân thể tứ chi của mình. Suy tư này chính là niềm tin và nhân vị của người tín hữu Chúa Giêsu.

Tên của tình yêu Thiên Chúa là Giêsu Kitô. Giêsu Kitô đã xuống sinh sống nơi trần gian, để trần gian có quê hương môi trường sinh sống trong Thiên Chúa. Quê hương môi trường sinh sống đó là nước trời. Không phải chỗ nào có tầng trời, có bầu trời, là chỗ đó có Chúa. Nhưng chỉ nơi nào có Chúa, nơi đó có trời. Như loài chim cần không gian, loài cá cần có nước cho môi trường sinh sống của mình; Trời là quê hương môi trường cho sự sống của con người.

Sống đức tin Colonia.

Trở về