Mơ ước - Biến đổi ?

Bạn và tôi, tất cả mọi người chúng ta đều có nhiều mơ ước… Một trong những mơ ước đó là đời sống mình sao có ngày được biến đổi theo đường parabol tích cực tốt đẹp!

Lễ mừng Chúa Giêsu phục sinh là lễ của niềm tin đạo công giáo chúng ta. Nhưng cũng là lễ biến đổi sự sống theo đường vòng parabol tốt đẹp tích cực. Chúa Giêsu, nguời Thầy, người Bạn đã biến đổi đời sống Người từ chết sang sự sống lại mới - từ u sầu buồn thảm sang niềm vui tươi hy vọng - từ bóng tối sang ánh sáng.

Câu chuyện ngụ ngôn „chú sâu róm lột xác thành chú bướm“ có lẽ giúp chúng ta hiểu phầ n nào ý nghĩa sự biến đổi sống lại sang đời sống mới. Mời Bạn cùng đọc: “Sau lúc lần bò đi kiếm mồi mệt nhọc, các chú sâu róm tụ tập nằm phơi mình trên thảm cỏ xanh tươi, dưới ánh nắng mặt tròi ban trưa. Riêng hai chú sâu róm tí hon lúc nào cũng canh cánh bên nhau. Hai chú nằm bên cạnh lòng bâng khuâng nhau ngó nhìn trời xanh cao thẳm.

Tắm ánh nắng vàng ấm áp, lòng cảm thấy khoan khoái nhẹ nhàng, hít thở hương vị tươi mát bốc lên từ những lùm cây cỏ. Hai chú thì thầm phơi bày tâm sự cho nhau nghe. Họ kể cho nhau những mơ ước thầm kín, những ước vọng sâu thẳm của tâm hồn.

Chú Mầu xanh đậm cất tiếng trước: Này bồ, bồ có cảm thấy đới sống chúng mình có thể từ từ biến đổi được không. Tôi đã có lần mường tượng về đời sống của chúng mình thế nào cũng có ngày biến đổi ra khác: đẹp hơn, nhiều mầu sắc hơn và sinh động hơn!

Chú Mầu Vàng lợt chen vào: Đúng vậy, sao lại không bồ. Và có nhiều bạn sâu róm khác, theo tôi nghĩ, họ cũng đâu chỉ nghĩ đến gặm cỏ, nhấm lá cây, nghĩ đến thu tích mồi cho nhiều. Họ cũng mơ đến điều gì khác hơn nữa. Vậy chúng ta cũng cùng với họ mơ như vậy, để có ngày cùng tìm được cuộc sống đích thực!

Chú mầu xanh: Bạn nói cái gì. Cuộc sống đích thực ư!

Phải đúng như vậy. Thế nào cũng tới ngày, chúng ta đâu còn kéo lê tấm thân nặng chịch như thế này nữa. Lúc đó chúng ta sẽ quên hết mọi lo âu lớn nhỏ và tìm thấy cuộc sống đích thực của mình!

Chú mầu xanh: Thế ra bồ cũng mơ có ngày mình sẽ thành khác! Lúc này chúng ta gần kề bên nhau, hiểu tâm sự của nhau. Tôi đã phần nào có thể mường tượng và nghiệm được cuộc sống mới, hạnh phúc trong tương lai như thế nào...

Nhưng vào một ngày cuối hạ sang thu, chú sâu róm thủ trưởng thình lình cho gọi hai chú tí hon lại nói chuyện.

Vị thủ trưởng nghiêm giọng: Ta nghe hai chú có nhiều mơ ước mộng tưởng lắm. Nhưng hai chú có hiểu mơ mộng là cái gì không và hai chú có lường được hậu qủa của nó không.

Hai chú biết không, trong xã hội loài sâu róm chúng ta không ai đựơc mơ ước cái gì ngoài cuộc sống hiện tại. Mơ mộng rất có hại cho bản thân. Nó làm đảo lộn cuộc sống. Nếu loài sâu bọ chúng ta cũng bày đặt mơ ước mộng tưởng, chẳng hóa ra tự mình đi vào vòng luẩn quẩn, tâm trí rối loạn bất bình thường. Điều mơ ước mộng tưởng giống như sợi dây trói buộc thân xác lại và làm cho bị trì trệ chết cứng. Hai bạn nhớ điều này, nếu ai để cho mơ ước mộng tưởng điều khiển cuộc sống, người đó sẽ chìm ngập trong u tối của cơn thất vọng. Và như thế khác chi tự mình chôn mình trong cỗ quan tài!

Chú mầu xanh lên tiếng hỏi lại: Vậy chúng tôi phải làm gì.

Vị thủ trưởng: Hãy về sống như các chú sâu róm khác. Đó là điều tốt nhất. Cần cù bò đi tìm mồi và gặm cỏ.

Hai chú sâu róm tí hon buồn tình không ai nói với ai điều gì, từ từ bò về chỗ cũ ngước mắt nhìn trời cao tư lự về những lời răn đe của chú sâu róm thủ trưởng...

Thình lình chú Bọ Ngựa có thân mình chiếu sáng lóng lánh bò tới gần và lên tiếng làm quen: Này hai bạn có điều gì lo nghĩ mà sao trông buồn qúa vậy. Các bạn có thể kể cho tôi nghe tâm sự buồn đó được không???

Hai chú tí hon được dịp bèn kể đầu đuôi tất cả những gì chú sâu róm thủ trưởng quở trách răn đe dạy họ.

Chú Bọ Ngựa sau khi chăm chú lắng nghe, liền nói chen vào: Tại sao các bạn không tự tin nơi mình. Trong đời sống, ai cũng có mơ ước, ngưỡng vọng. Đó là điều tốt, chứ có gì sai trái đâu. Chính những điều này mang lại cho đời sống sinh khí mới và hứng khởi. Nó như chất xúc tác thúc đẩy đời sống vươn lên. Tại sao các bạn lại để lo âu sợ sệt chiếm ngự lấn át tinh thần mình. Hãy vươn lên mơ ước một đời sống mới nhiều khởi sắc. Và từ giấc mơ đó biến thành điều hiện thực trong cuộc sống!

Chú sâu róm mầu vàng nghểnh tai, mở mắt to lấy hết tâm trí lắng nghe bạn Bọ Ngựa thuyết pháp, liền nhanh nhẩu chen vào: Phải rồi, Bạn nói đúng. Điều gì có thể biến đổi cuộc sống, không thể nào lại đe doạ mang tai hại cho đời sống được!

Chú Mầu xanh chậm rãi lên tiếng: Có lẽ vị Thủ trưởng nói đến một sợi dây và ông đã cảnh cáo chúng ta về sợi dây làm chuẩn cho đời sống?

Chú Mầu Vàng đối lại: Có đúng là vị thủ trưởng nói về một sợi dây đó không? Tại sao ông lại nói, nếu chúng ta vướng vào mạng dây đó, chúng ta sẽ luẩn quẩn trong tối tăm và sẽ phải chết?

Chú Bọ Ngựa: Đúng vậy, ông ta sợ chết và sợ bị biến hoá nên nói với các bạn như vậy. Trong thâm tâm ông ta biết rõ hơn ai hết tầm quan trọng của mơ ước!

Chú Mầu vàng: Phải rồi, tối tăm và sự chết, cả hai đều có tương quan mật thiết với đời sống. Và cả hai không thể nào tách biệt ra khỏi đời sống được.

Chú Bọ Ngựa chen vào: Đúng như vậy, nếu các bạn tin vào điều mơ ước của mình và sống theo đó, các bạn sẽ lần hồi cảm thấy lo sợ. Có lẽ các bạn trong thâm tâm nhận ra rằng: đời sống của mình chưa đạt đến mức tron vẹn. Các bạn hãy mơ ước về một đời sống sáng sủa, nhiều mầu sắc. Các bạn sẽ cảm thấy mình sẽ phải lần hồi chết đi, để có một đời sống đích thực. Chỉ những ai can đảm chịu biến hóa chui ra khỏi bao vỏ bao phủ đời sống mình, người đó sẽ tìm được đời sống đích thực.

Chú Mầu xanh: Vị thủ trưởng có lý: chúng ta sẽ bị bao bọc một thời gian trong tối tăm và phải trải qua tiến trình như đã chết. Sau cùng chúng ta sẽ biến đổi sang một đời sống mới vui tươi sáng lạn hơn.

Chú mầu vàng reo hò: Cám ơn Bạn đã mang lại cho chúng tôi niềm hào hứng phấn khởi!

Chú Sâu róm thủ trưởng đứng xa xa lắng nghe cuộc đối thoại nói to chen vào: Này các Bạn loài sâu bọ tí hon, các Bạn thấy chưa, ta nói có sai đâu. Nào xem ai có lý hơn ai!

Hai tuần lễ trôi qua Người ta không còn thấy hai chú sâu róm tí hon mầu xanh đậm và mầu vàng lợt đâu nữa. Có lẽ hai chú đã biến mất hay ẩn mình trong hang nằm ngủ quên cuộc sống thực tại trần gian đi kiếm mồi “anh phải sống” với những mơ ước mộng tưởng của mình.

Bỗng vào một buổi sáng, lúc mặt trời dã lên cao. Thình lình xuất hiện trong vườn hoa hai chú bươm bướm mầu sắc lộng lẫy sáng rực đang tung tăng múa nhảy bay lượn, chuyền từ bông hoa này sang bông hoa khác. Hai chú nhớn nhở bay lượn vui đùa trong ánh nắng. Họ chao đi chao lại trong gío mát như muốn nói cho mọi người: Các bạn thấy chưa, chúng tôi là hai chú sâu róm tí hon ngày trước. Chúng tôi đã đạt được điều mơ ước. Điều mơ ước đâu có trói buộc đời sống. Trái lại mang lại cho đời sống sinh khí mới.

Tràn đầy niềm vui phấn khởi hai chú bay đáp xuống chỗ chú sâu róm thủ trưởng trụ trì. Hai chú chào thăm vị thủ trưởng và kể cho ông nghe quá trình mơ ước của mình như thế nào để đạt được đời sống mới ngày hôm nay...”(H. Laarmann, Das Fest unseres Lebens feiern, S. 95. Nguyễn ngọc Long chuyển ngữ)

Chúc mừng lễ Chúa Giêsu phục sinh! Ðấng đã sống lại biến đổi sự sống của Ngài và mang sự sống mới cho con người.

Halleluia! Tung hô muôn đời mừng Giêsu chiến thắng vinh quang!
Halleluia! Tung hô chan hòa ngày Giêsu hiển vinh trở lại!

Songductin - Colonia

Trở về