MẶT TRỜI

Hằng ngày mặt trời đều mọc và lặn trong thiên nhiên trời đất, thật đẹp và nên thơ. Nhưng mặt trời không chỉ dừng lại nơi cảm giác của người xem như thế đâu. Mặt trời còn có công dụng khác hơn nữa.

Xin hỏi Bạn trái đất địa cầu chúng ta sẽ ra thế nào, nếu không có mặt trời từ trên cao ló dạng chiếu xuống?

Trong Kinh Thánh, Thiên Chúa lúc tạo dựng vũ trụ đã dựng nên mặt trời vào ngày thứ tư để phân biệt ngày và đêm tối ( St 1, 16): Ban ngày mặt trời ngự trị chiếu sáng địa cầu.

Và không phải chỉ để phân biệt ngày với đêm, mặt trời phát tỏa hơi nóng cho vạn vật. Không có ánh sáng cùng hơi nóng ấm, điạ cầu chúng ta đang sống sẽ là một tủ đá hay một hầm đá lạnh băng tuyết đóng dầy đặc. Lúc đó sự sống cây cối cùng động vật con người làm sao sống nổi và phát triển được!

Mặt trời chiếu tỏa ánh sáng từ trên nền trời cao vô tận, xua đuổi bóng tối, làn mây cùng sương mù che khuất địa cầu. Ánh sáng mặt trời chiếu tỏa tới đâu như thêm vây cánh sức sống niềm phấn khởi cho cây cỏ, động vật và con người.

Bạn thử đem một cây đang xanh tốt xuống dưới nhà tối không có ánh sáng mặt trời chiếu vào, không có hơi nóng ấm tỏa đến. Cây sẽ từ từ vàng nhợt yếu đi và không phát triển ra bông trái hoa qủa được.

„ Mặt trời bay lượn trên bầu trời trong sáng và hãnh diện với „ chiếc xe lửa „ của mình, đang khi vui vẻ chiếu tỏa tia ánh sáng vàng chói đến khắp mọi phía.

Vầng Mây xám bị tia ánh sáng chói lọi của Mặt trời xua đuổi khó chịu, tức giận càu nhàu: Này Bạn Mặt trời, Bạn là người phung phí ánh sáng sức lực vàng chói. Bạn chỉ ném nó ra, rồi nó tan biến mất, chẳng còn gì nữa. Thật uổng phí vô nghĩa của qúa!“

Tia nắng vàng của Mặt trời chiếu xuống lúc trời sáng tinh sương, chỉ cây nho nhỏ bé trên sườn đồi hứng hết tất cả. Không chú nhện, chú kiến nào, bông hoa nào, giọt nước nào hứng được tia nắng nào.

Vầng Mây lại xì xào: Bạn cứ tiếp tục để mình bị bóc lột như thế đi. Phí uổng vô ích!Bạn sẽ thấy, sau cùng Bạn chẳng còn gì nữa cho mà coi!“

Mặt trời nhí nhảnh tiếp tục cuộc hành trình di chuyển trên nền trời và vẫn quảng đại chiếu tỏa trao tặng những tia nắng vàng hết phải đến trái, triệu triệu, tỷ tỷ tia sáng.

Khi làn sương mù buổi sáng lúc tinh sương đã kéo tấm màn lên cao, lúc đó Mặt trời đếm điểm được những tia sáng mình thấy khắp cùng đều có tia sáng dọi tới, không thiếu một điểm nào.

Vầng Mây xám thấy vậy vừa ngạc nhiên vừa giận dữ vì thấy mình bị Mặt trời lấn lướt, làmtan biến nhanh chóng như những cục mưa đá lạnh lùng.

Còn Mặt trời thì nhí nhảnh lui dần về phía chân trời góc biển đàng tây.“

Mặt trời là kho nhiên liệu ánh sáng cùng hơi nóng ấm vô cùng tân và là qùa tặng từ Trời cao cho vạn vật.

Lm. Nguyễn ngọc Long