Hình cầu vồng

Sau cơn sấm chớp, trời ngừng mưa, mặt trời ló dạng chiếu ánh sáng xuyên qua làn mây, một hình vòng cung với nhiều mầu sắc nổi lên trên nền trời. Chúng ta gọi là cầu vồng.

Cầu vồng xuất hiện trên nền trời là hình ảnh đẹp hấp dẫn mọi người, nhất là các trẻ em, bạn trẻ và những nhà nghệ thuật chụp hình. Vì đó là một hình ảnh lạ lùng trong thiên nhiên.

Ngắm nhìn cầu vồng ta nhận ra bảy mầu sắc khác nhau: mầu đỏ, mầu da cam, mầu vàng, mầu xanh lá cây, mầu xanh da trời, mầu xanh đen thẫm( Indigo) và mầu tím.

Ngày nay có hãng xưởng cũng lấy hình cầu vồng làm dấu hiệu cho hãng mình, và nhiều thánh đường cũng vẽ hình cầu vồng trên cửa hay trên tường trần nhà thờ, để diễn tả công trình tạo dựng vũ trũ của Thiên Chúa.

Những mầu của cầu vồng có ý nghĩa gì cho niềm tin cuộc sống và cầu vồng nói gì với chúng ta về niềm tin đạo giáo vào Thiên Chúa?

Mầu đỏ là biểu hiệu của lửa, của máu và cũng của tình yêu. Tình yêu là tâm tư phát xuất từ trong tim, từ tâm hồn và phát tỏa ra hơi ấm nồng nhiệt, như tình yêu nam nữ, tình yêu vợ chồng con cái, tình yêu quê hương đất nước, tình yêu Thiên Chúa.

Mầu da cam gợi lên niềm vui rộn ràng cho vạn vật. Thiên Chúa là niềm vui trong đời sống cho con người và mọi tạo vật trong vũ trụ.

Mầu vàng là mầu ánh sáng mặt trời. Anh sáng này chiếu tỏa xuống vạn vật mang sự sáng và hơi nóng ấm. Trong thiên nhiên hoa trái, hạt bông lúa lúc chín cũng biến ra mầu vàng.

Mầu xanh lá cây là mầu của niềm hy vọng. Trong thiên nhiên cây cối cành lá xanh tươi phát triển là dấu hiệu của sức sống đang vươn lên. Và con người ai cũng cần niềm hy vọng. Không có niềm hy vọng đời sống tựa như cây cỏ chết.

Mầu xanh da trời là mầu của nền trời trong sáng. Vùng nước trong sáng cũng phát tỏa ra mầu xanh này. Chúng ta, ai cũng được tắm gội trong làn nước mầu xanh trong sáng ngày nhận lãnh bí tích thánh tẩy.

Mầu xanh đen thẫm(Indigo) biểu hiệu cho mầu của đức tin, của sự tin tưởng và lòng trung thành vào Thiên Chúa, Đấng là Cha cuộc đời của ta và ngược lại từ nơi Thiên Chúa với con người.

Mầu tím nhắc nhở ta nhờ đến những khuyết điểm, lỗi lầm trong đời sống. Mầu tím cũng là mầu của tang tóc, của sự ăn năn thống hối quay trở về với Thiên Chúa, với sự thiện, điều tốt lành.

Hình cầu vồng trên nền trời khi xưa, sau trận lụt đại hồng thủy, là dấu hiệu Thiên Chúa lập một giao ước mới với dân chúng. Đó là dấu hiệu của lòng khoan dung tha thứ làm hòa giữa Thiên Chúa và con người.

Lòng khoan dung tha thứ làm hòa, mang niềm vui, niềm hy vọng là chiếc cầu nối kết tình người lại với nhau.

Và như thế cũng nối lại cây cầu thông thương tới Thiên Chúa, Đấng là Cha mọi người.

Sống đức tin, Colonia.

Trở về