Hạnh Phúc Là Gì ?

Trong những tiệc cưới người ta luôn luôn chúc cô dâu chú rể "Trăm Năm Hạnh Phúc ". Hoặc trong các dịp như tết hay các ngày lễ quan trọng người ta cũng chúc nhau "gia đình hạnh phúc". Hạnh phúc có lẽ là một món quà cao quí nhất trên thế gian, trong đời sống con người. Vì thế từ thế hệ này nối tiếp thế hệ kia người ta vẫn cầu chúc nhau được hạnh phúc. Vậy hạnh phúc là gì ?

Hạnh phúc không phải là một vật thể có thể sờ mó hay nắm bắt được. Hạnh phúc cũng phông phải là một trạng thái mơ hồ. Hạnh phúc chính là một cảm giác, cảm giác bao gồm sự phấn khởi, sự vui tươi, sự an bình trong tâm hồn. Một đứa trẻ sơ sinh đã có thể cảm nhận niềm vui mỗi khi được người mẹ bồng ẵm nâng niu và cho nó những giọt sữa thơm ngon. Hạnh phúc của nó chính là núm vú của người mẹ.

Lớn lên một vài tuổi đứa bé sẽ cảm thấy sung sướng nếu được tự do chơi đùa theo ý thích của nó. Nhìn những đứa trẻ sống hồn nhiên vô tư chúng ta cảm thấy thèm thuồng cái hạnh phúc của chúng. Thực ra chính chúng ta cũng đã trải qua giai đoạn hạnh phúc đó. Tiếc rằng khi chúng ta trưởng thành hạnh phúc thiên nhiên kia không còn nữa. Vì sao những đứa trẻ có thể sống hồn nhiên vô tư ? Điều này không cần nói ai cũng biết, vì tâm hồn trẻ thơ lúc nào cũng trong trắng như tờ giấy mới, chưa bị chi phối bởi những điều phức tạp của đời sống.

Khi trưởng thành, con người có quá nhiều điều phải bận tâm, phải suy nghĩ, lo lắng. Nào là chuyện học hành - thi cử, chuyện công danh - nghề nghiệp, chuyện yêu đương - gia đình. Khi có gia đình nào là chuyện sinh con đẻ cái, chuyện miếng cơm, manh áo, địa vị sang hèn.....Cả trăm ngàn chuyện linh tinh cứ nối tiếp nhau tràn vào tận hang cùng ngõ hẻm của đời sống để dành giật nhau từng vị trí cao thấp trong nội tâm con người.

Chuyện kể rằng : Có một vị vua kia có tất cả những gì ông muốn. Người ta nghĩ rằng vị vua đó chắc là hạnh phúc lắm. Nhưng thực tế không như người ta tưởng. Vị vua kia lúc nào cũng cảm thấy đau khổ, bứt rứt và lo lắng đủ điều. Tinh thần nhà vua hầu như bị sụp đổ. Tất cả các vị lương y trong nước được triệu tập để tìm cách chữa trị cho nhà vua, nhưng tất cả đều bó tay. Cuối cùng, có một vị lương y xin yết kiến. Sau khi xem xét kỹ bệnh tình, vị lương y tâu rằng : "Đức vua sẽ hoàn toàn hạnh phúc nếu đức vua được mặc chiếc áo lót của người sung sướng nhất trần gian".

Thế là nhà vua truyền lệnh cho tìm xem ai là người hạnh phúc nhất trên đời. Binh sĩ rảo đi khắp nước nhưng không tìm được con người hạnh phúc nhất đó. Trên đường về cung để chịu tội, ngang qua một cánh đồng họ đã gặp một bác chăn chiên đang ca hát véo von với nét mặt hồn nhiên như đứa trẻ, không một chút ưu tư lo lắng. Các binh sĩ mừng rỡ cho rằng đây đúng là người hạnh phúc nhất. Họ liền xông vào để lột áo. Nhưng họ đã vô cùng sửng sốt vì trên người ông ta không có nổi một chiếc áo lót.

Người đời thường nói : có tiền mua tiên cũng được. Điều này có lẽ đúng nhưng chưa đúng hoàn toàn. Vị vua kia nhờ địa vị và sự giàu sang của mình có thể mua được tất cả những gì ông muốn kể cả tiên nữ nếu có, duy chỉ có một điều ông không thể mua được, đó là "Hạnh Phúc". Vì thế, người ta không thể dùng tiền bạc để mua hạnh phúc an vui cho tâm hồn được. Tuy nhiên thử hỏi những người nghèo có hạnh phúc hay không ? Điều này cũng thật khó xác định. Một thí dụ nhỏ : Hai vợ chồng nghèo rớt mồng tơi, suốt ngày quần quật, lam vũ vất vả nhưng vẫn không kiếm được cho gia đình một bữa cơm. Ngày này qua ngày khác lúc nào tâm trí cũng phải bận tâm về đủ mọi chuyện. Như thế tinh thần lúc nào cũng căng thẳng và xáo trộn. Và khi tinh thần không được ổn định sẽ dễ gây ra những xung đột với những người xung quanh. Như vậy thử hỏi trong tâm hồn họ còn chỗ nào để cho hạnh phúc ngự trị.

Thực tế cho thấy có nhiều người rất giàu hoặc có nhiều người rất nghèo nhưng họ đều có hạnh phúc. Do đó, hạnh phúc không ở chỗ giàu hay nghèo, địa vị cao hay thấp, sang hay hèn mà ở chỗ tâm hồn được an bình thư thái. Người giàu nếu coi mình như vô sản và người nghèo cũng coi như mình đã có đủ mọi sự thì sẽ có được hạnh phúc tràn trề. Trong đời sống, nhiều khi chúng ta hay mơ ước hạnh phúc của người khác, có nghĩa nhìn thấy người khác có vẻ hạnh phúc chúng ta ước được hạnh phúc như họ. Nhưng như đã trình bày ở trên hạnh phúc không phải là một vật thể sờ mó hay nắm bắt được mà hạnh phúc là một cảm giác mà cảm giác thì phát xuất từ trong chính con tim mỗi người.

Tôi không thể có được cảm giác mà bạn đang có và ngược lại bạn cũng không thể có được sự rung cảm mà trái tim tôi đang rung động. Do đó, hạnh phúc của tôi không thể là hạnh phúc của bạn, cũng như niềm vui của bạn không thể là niềm vui của tôi. Mặc dù tôi có thể vui với bạn, nhưng đó là niềm vui phát xuất từ chính trái tim tôi. Thí dụ bạn và tôi cùng thi đậu với số điểm như nhau, nhưng chắc chắn niềm vui của bạn không thể giống niềm vui của tôi. Trái tim mỗi người đều rung động theo nhịp độ riêng của nó.

Nói tóm lại, dù nhỏ hay lớn, sang hay hèn, giàu hay nghèo nếu mỗi người biết gạt hết mọi chi phối của đời sống ra khỏi trái tim mình và chỉ tạo cho mình một trái tim AN BÌNH và YÊU THƯƠNG thì hạnh phúc chắc chắn sẽ có được. Một gia đình hạnh phúc nếu mỗi người trong gia đình có hạnh phúc, một quốc gia hạnh phúc nếu mỗi gia đình có hạnh phúc và cả thế giới sẽ hạnh phúc nếu mỗi quốc gia đều có hạnh phúc. Tuy nhiên hạnh phúc trên đây chỉ là hạnh phúc tạm trên trần gian. Hạnh phúc thật chúng ta chỉ có được trên quê trời. Dẫu sao, tôi cũng xin cầu chúc từng người và mọi người có được hạnh phúc không chỉ ở đời này mà cả đời sau nữa. Amen. Xin Chúa là Cha yêu thương chúc lành cho toàn thể chúng ta.

Đỗ Văn Thục