Giọt Nước

Nước ngay từ thuở ban đầu của vũ trụ đã được Thiên Chúa tạo dựng cho nhu cầu sự sống của mọi loài trong thiên nhiên.

Nước có mầu xanh da trời trong sáng như nước ngoài ao hồ, sông ngòi nơi khe suối, ngoài đại dương biển cả. Và nước bao phủ hai phần ba hành tinh địa cầu chúng ta đang sinh sống.

Nước cần thiết cho nhu cầu sức sống phát triển của mọi sinh vật. Trong thân thể con người chúng ta chất lỏng nước chiếm tới 65%.

Nước cần thiết cho nhu cầu đời sống của con người từ khi còn trong bụng mẹ: sức khỏe, giaỉ khát, tắm rửa, nấu nướng, chữa bệnh, giao thông ngoài sông ngòi, chế biến ở nhà máy và cả trong nhu cầu vui chơi giaỉ trí.

Trong thiên nhiên cây cối, hoa cỏ và súc vật cần nước cho bảo tồn, sự lớn lên phát triển.
Chỗ nào thiếu hay không có nước, nơi đó sự sống, sự phát triển dần dần biến mất và trở thành hoang vu khô chồi.

Nước mang đến nguồn tươi mát, niềm hy vọng phấn khởi cho cuộc sống thể xác lẫn tâm hồn.

Nước là của châu báu Trời ban cho thiên nhiên vạn vật. Vì thế nước cần phải được bảo vệ gìn giữ cho trong lành sạch sẽ.

Trong niềm tin vào Thiên Chúa, nước cũng là yếu tố khởi đầu cho sự sống của đức tin. Nước là yếu tố căn bản cho sự sống. Trong phép Rửa, Nước là thành tố quan trọng. Không có nước không thể có phép Rửa được ( xx Mk 1,9-11; Didache - Traditio Apostolica, chương 7.1.- 7.3. bản Griechisch Lateinisch Deutsch; Herder Freiburg - Wien-New York 1991, tr. 118-119).

Trong nhiều Tôn giáo Nước là dấu chỉ cho khát vọng căn bản của con người. Qua làn nước, con người có những cảm nghiệm như sau:

a. Họ khám phá ra dòng nước chảy có khác chi những cách thế sống khác nhau, tìm lối hướng về tự do.

b. Nước mang đến nguồn sống tươi mát, đổi mới, gột bỏ những gì là cũ, là gìa nua vì bị tiêu dùng hao mòn.

c. Được tắm rửa trong nước, chính là giũ sạch những vẩn bụi đè nặng tâm hồn và thân xác, vướng trở cho đời sống.

d. Qua làn nước chảy, họ cảm nghiệm được đời sống cũng trôi đi như dòng nước, để tìm đến một đời sống thật.

e. Đời con người cũng như dòng nước chảy. Họ cảm thấy mình không đứng vững trên một nền tảng. Bởi vì thấy mình bị những bóng tối sự dữ đe dọa. Thấy mình là người bất lực trước những sức mạnh đang bao trùm xung quanh. Và vì thế họ đi tìm sức trợ giúp, như điểm tựa cho đời sống.

(xx Dieter Emeis, Sakramentenkatechese, Herder Verlag, Freiburg i. Br. 1991, tr. 69)

Sống đức tin, Colonia.

Trở về