GIỚI TRẺ SUY NGHĨ GÌ VỀ TÌNH YÊU?!...

Một câu hỏi đặt ra trong đợt tình tâm giới trẻ ở Phú Bình Mùa Chay này là: "Bạn nghĩ gì về tình yêu đời thường và tình yêu Thiên Chúa?".

Có rất nhiều quan niệm khác nhau về tình yêu. Tình yêu dưới cái nhìn của vật lí học thì "Đó là hiện tượng hút nhau giữa hai điện cực trái dấu", còn dưới con mắt của nhà hóa học thì "Tình yêu là một loại phản ứng phát nhiệt", hay theo tâm lý học thì "Tình yêu là một sự rung cảm của một tâm hồn khi gặp một tâm hồn hòa hợp. Nó là sự hòa điệu của hai trái tim, làm người ta say sưa và nhìn thấy mọi vật đều tươi đẹp hơn". Thế còn bạn, bạn nghĩ gì về tình yêu?

Một câu chuyện kể rằng: "Một cậu bé buồn tê tái khi nhận ra con rùa yêu quí của mình nằm ngửa chổng chân lên trời bên cạnh bể nước, hoàn toàn bất động. Ông bố cố an ủi con trai: Con đừng khóc! Chúng ta sẽ tổ chức một đám tang tuyệt vời cho bạn rùa của con. Chúng ta sẽ làm một cổ quan tài nho nhỏ, khắc tên bạn rùa trên đó. Rồi chúng ta sẽ đem hoa tới đặt bên mộ mỗi ngày. Chúng ta sẽ dựng một hàng rào xinh xinh bên mộ nữa.

Cậu bé chợt nín khóc và thú vị lao vào dự án mới này. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, đoàn rước đám tang được sắp xếp: bố, mẹ, chị giúp việc, cuối cùng là cậu bé - chủ tang. Đoàn rước bắt đầu trịnh trọng tiến về phía bể nước để đưa xác con rùa đi chôn. Nhưng xác rùa đã biến mất. Bất ngờ, họ phát hiện ra bạn rùa đang trồi lên từ đáy nước, bơi lội rất vui vẻ. Cậu bé nhìn mọi người, vô cùng thất vọng rồi nói: "Chúng ta hãy giết chết nó!"

Tình yêu đời thường luôn xuất phát từ một nhu cầu, một mục đích nhất định. Anh và tôi yêu nhau vì mục đích hôn nhân. Hay tôi quan tâm hay lo lắng cho ba mẹ, anh chị bởi ngoài tình thương ra đó còn là bổn phận, trách nhiệm của con người, người em đối với ba mẹ, anh chị. Cậu bé trong câu chuyện trên thật sự không quan tâm tới con rùa. Cậu chỉ quan tâm đến niềm sung sướng mà cậu nhận được từ việc yêu thương con rùa mà thôi.

Thế nhưng vẫn có một thứ tình yêu cao quý, đẹp đẽ, đó là tình yêu Thiên Chúa. Bởi "Không có tình yêu nào cao quý bằng tình yêu của người dám hy sinh mạng sống vì bạn hữu mình". Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta đến nỗi Ngài đã sai con một của Ngài xuống cứu chuộc chúng ta.

Với mục đích gì? Có phải chúng ta yêu thương Chúa nên Ngài mới sai con mình chịu khổ hình, đóng đinh trên thập giá? Hay chỉ đơn giản là "Chúa yêu thương ta vì Chúa thương ta, không phải ta ngoan mà Người thương ta... " Ấy vậy chúng ngày ngày cứ ngợi ca tình yêu Romeo & Juliet mà quên mất vẫn còn một tình yêu cao đẹp gấp vạn lần thứ tình yêu đó: TÌNH YÊU THIÊN CHÚA!

KIM LOAN (SP) trích từ Abba số 119 - tháng 3.2003

Trở về