ĐỨC GIÊSU KITÔ LÀ AI?

- Ngài là Đấng làm cho tôi đứng vững trong khi sức lực của tôi chỉ cho phép tôi nằm.

- Ngài đã hành hạ tôi hơn một năm nay bởi vì tay tôi đã hất Ngài qua một bên và chân tôi đã gạt

- Ngài ra khỏi đường đời của tôi.

- Ngài là Đấng tôi không thương mà cứ vẫn nhớ tôi không theo mà lòng cứ vấn vương.

- Ngài là Đấng tôi vừa khóc vừa nói: "Sao Chúa ác quá? Sao lại bắt con phải cười với người cắn con? Nhưng một khi tôi nhắm mắt làm theo Tôi đã được bình an và vui sướng.

- Ngài là Đấng tôi bám chặt cho dù người khác chưiI tôi ngu, chê tôi dại Và tôi không thể nào xa cách Ngài được nữa.

- Ngài đã giúp tôi làm điều tôi không dám nghĩ đến, Ngài đã đặt vào tay tôi cái tôi chẳng dám xin.

- Ngài là Đấng tôi được gặp sau một ngày khóc sau một ngày buồn rồi một ngày cầu nguyện.

- Ngài đã giúp tôi mỉm cười khi con bò nhà tôi chết và cho tôi vẫn tươi nét mặt đang khi người ta cố tình làm hại tôi.

- Ngài là tất cả cho tôi và không còn gì có thể được gọi là thất bại trong cuộc đời tôi nữa.

- Ngài là Đấng làm cho thất bại của tôi trở nên chiến thắng của Ngài.

- Ngài đã làm phép lạ trong cuộc đời tôi Vì nhờ Ngài, đời tôi đang lột xác đang đổi thay Và dù tôi chưa làm được một chút gì cho Ngài Ngài vẫn đổ tràn đầy ơn phúc cho tôi.

- Ngài đã ban cho chúng tôi được gặp nhau trong Ngài, để tâm hồn chúng tôi được nên một và cuộc đời chúng tôi sẽ không bao giờ phải chia ly cho dù là bởi sự chết.

TIN VUI (trích từ Abba số 114. 03.2003)

Trở về