ĐI VỀ ĐÂU ? (7)

(của tác giả NGUYỄN ĐỨC QUỲNH – Úc Châu)

Bạn thân yêu,Tôi cũng như bạn. Ðời tôi là một chuyến đi. Ði tìm câu trả lời cho câu hỏi cuộc đời: Ði Về Ðâu? Tôi chọn cho đời tôi câu trả lời thế nào? Ði Về Ðâu?
Hay tôi còn đang mù mờ lạc lối trong hư vô? Ði Về Ðâu?


Câu trả lời chính xác và đúng đắn: Tôi đang đi với Ðấng Toàn Năng và Vô Biên về cõi hằng sống của một khung trời hạnh phúc viên mãn. Xác định cho tôi một hướng đi. Xác định cho tôi một cuộc đời. Xác định cho tôi câu trả lời đúng đắn. Câu trả lời đúng đắn đó sẽ mang lại cho tôi niềm vui và bình an. Nếu có gian khổ trong cuộc sống, tôi chấp nhận. Vì tôi tin rằng, Thiên Chúa luôn luôn yêu thương tôi, đồng hành với tôi trong mọi giây phút cuộc đời. Bởi vì đời tôi đang đi về cõi vô biên.


Tôi chuẩn bị cho tôi những hành trang trong cuộc sống trên hành trình về vô biên ấy. Chuẩn bị bằng khám phá ra Thiên Chúa là người Cha yêu thuơng nhân ái bên cuộc đời, để một đời tôi yêu thương và gắn bó. Chuẩn bị bằng một cuộc sống tốt đẹp khi sống với tha nhân bằng bằng bác ái và giúp đỡ yêu thương. Thực hiện được những chuyện đó, tôi đã trả lời được câu hỏi Ði Về Ðâu? trong hành trình chuyến đi cuộc đời.


Lạy Chúa, người Cha của yêu thương. Con biết con cần Chúa. Con biết con cần Chúa đồng hành bên con. Những lúc con vui, những khi con buồn, đời khi sóng gió lênh đênh, hoặc những thành công hạnh phúc. Con biết con cần Chúa, Ðấng Vô Biên của cuộc đời mà con đang đi tới. Con đang đi về cõi vô biên. Con đang chuẩn bị những hành trang cuộc sống trong chuyến đi cuộc đời. Con cần Chúa, và xin Chúa ở bên con mãi mãi.

Trở về