CHIẾC LÁ CÂY

Một cây thường có nhiều lá, trừ loài cây xương rồng chỉ có thân má không có lá. Lá cây có nhiều hình thức tùy theo giống cây. Nhưng lá cây nào cũng có công dụng thẩm hút hơi nóng ánh nắng mặt trời, không khí cho thân cây.

Chiếc lá cây nào dù to hay nhỏ cũng đều có những đường mạch máu chạy lan tới mọi góc của lá. Những đường này thu hút và chuyển thức ăn sức sống về cho cành cùng thân cây.

Với cấu trúc nhỏ bé tinh vi và nhiệm vụ thu hút chuyển vận biến chế thức ăn, lá cây là một công trình kỳ diệu như thân thể con người.

Lá cây mọc chui ra từ cành nhỏ và cành nhỏ từ một cành lớn. Cành lớn từ thân cây. Không dính liền vào cành và thân cây, lá cây không còn sự sống nữa, sẽ khô héo ngay. Ngược lại nhờ những lá cây mà cây hít thở được. Một công trình kỳ diệu sống động cho nhau và với nhau.

Ðời sống cộng đoàn của con người cũng phải như vậy: cho đi và nhận lãnh. Nhưng phải trong hòa nhịp với nhau.

Lá cây hút không khí cho cây. Lá cây biến chế không khí không lành mạnh thành dưỡng khí cho con người. Lá cây lọc không khí thành trong lành. Ở vùng có nhiều cây cối như vùng rừng núi, không khí trong lành hơn vùng ít cây cối.

Nên khi chặt bỏ một cây là vô tình làm thiệt hại thiên nhiên và một góc cạnh nhỏ bé tương lai đời sống.

Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh lá cây gắn liền với thân cây làm ví dụ cho sự gắn bó trong đức tin giữa Ngài và chúng ta: Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở trong Thầy, người đó sinh nhiều hoa trái“ ( Ga 15,5)

Bạn Trẻ giáo đoàn Thánh Giuse Hiển.