CÁNH CỬA ĐỢI CHỜ

Cuộc đời của mỗi người chúng ta luôn có những ước mơ, những hoài bão, những lý tưởng cao đẹp. Ta luôn vun trồng để những ước muốn đó thành hiện thực nhưng lại có rất nhiều người phó mặc cho số phận, sống bi quan tự ti mặc cảm. Còn bạn, cuộc sống của bạn như thế nào?

Chúng ta là loài người - một loài cao quý hơn tất cả các loài khác. Đó là hồng ân nhưng không Chúa ban cho chúng ta. vậy nhiệm vụ và bổn phận của chúng ta là phải sống làm sao cho cuộc đời có ý nghĩa và phải thấy là hạnh phúc thực sự. Mỗi một người Chúa ban cho có khả năng riêng, một trình độ, một cá tính thật độc đáo, nếu ta biết tận dụng và sử dụng tất cả các ưu điểm của mình để làm việc có ích thì đất nước ta, Giáo hội ta sẽ có rất nhiều nhân tài, cuộc sống sẽ ấm no hạnh phúc.

Thật ra, có nhiều bạn trẻ sống rất tốt, rất gương mẫu nhưng bên cạnh đó không ít người sống sa đoạ, ăn chơi trác táng, thích hưởng thụ không nghĩ đến tương lai, không lo cho cuộc đời mình. Như vậy xã hội sẽ đi về đâu? Các bạn là trụ cột xã hội, của Giáo hội cơ mà! Chính chúng ta là người trẻ, chúng ta phải làm gì để ngăn cản họ khỏi rơi vào hố sâu vực thẳm đó?

Có bạn trẻ lại tự ti khép mình vào vỏ ốc, chôn vùi trong đó, rồi mặc cảm tự cho mình bất lực kém cỏi, không có khả năng. Bạn ơi! Không đâu! bạn vẫn là người rất tốt, rất hữu ích. Chỉ cẩn bạn chú ý các vấn đề một tí thôi là bạn có thể làm được rất nhiều việc. Ví dụ nhé! Ra đường gặp cụ già muốn sang đường, nếu bạn giúp đỡ ân cần thì bà ấy rất vui và bạn cũng sẽ được vui lây. Hay gặp người ăn xin, bạn hãy mỉm cười với người ấy và giúp người ấy cái gì bạn có thể làm được thì người ấy rất hạnh phúc và bạn tràn ngập niềm vui trong ngày ấy.

Bạn cứ tình nguyện đưa hạnh phúc cho người khác đi thì chính bạn sẽ được trả công gấp bội. Bạn nói là mình chán lắm vì mình toàn gặp chuyện xui, cái rủi, chưa tìm cho mình được một nghề nào? Không sao đâu! chỉ cần bạn kiên nhẫn chịu khó học hỏi và nỗ lực tìm kiếm thì niềm vui sẽ mỉm cười với bạn đấy. Bạn hãy bắt đầu từ cái nhỏ dần già rồi mới nghĩ đến việc lớn, nếu ta quyết tâm thật sự thì chắc chắn sẽ thành công.

Nếu như tất cả các bạn trẻ trên thế giới đều xác định cho mình một hướng đi, một mục đích sống và mong muốn sống để cống hiến và giúp ích cho đời thì cuộc sống đâu có nghèo đói, lạc hậu, xã hội ta sẽ đi lên theo đà tiến triển của thế giới. Cánh cửa vào đời luôn rộng mở ra để đón bạn, đợi chờ bạn, bạn hãy bước vào đời với chính đôi chân vững chắc và lòng tự tin của mình bạn nhé. Cầu chúc bạn luôn gặp được niềm vui và hạnh phúc khi bước vào đời.

HỒNG THUÝ NGA (JB sưu tầm, từ nội san "HOA HỒNG NHỎ" - số 10) Abba 130 06/2003

Trở về