Các con là tương lai . . .

Bạn Trẻ, các con thân yêu,
”Cha chào mừng các con. Các con là tương lai niềm hy vọng của nhân loại, của Hội Thánh Chúa Giêsu. Các con can đảm lên, sống thánh thiện giữa lòng đời trong thế kỷ mới này.

Đời sống các con phải là một đời sống suy nghĩ và cầu nguyện. Một đời sống phát tỏa niềm tin tưởng vào Thiên Chúa và lòng bác ái quảng đại với mọi người.

Hãy tham gia tích cực vào nhịp độ đời sống Hội Thánh Chúa Giêsu Kitô và là nhân chứng xây dựng công lý hòa bình. Để đạt được như vậy, cha khuyên các con hằng chú tâm nghe Lời của Chúa và múc kín ân đức, sức trợ lực của Chúa từ nguồn các Bí tích, nhất là hai Bí tích Thánh Thể và Hòa giải.

Thiên Chúa, Cha chúng ta hằng mong muốn các con là người can đảm sống đời tông đồ rao truyền Tin lành phúc âm của Ngài và xây dựng một đời sống tình người mới. Làm sao các có thể con tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa, Đấng đã xuống thế làm người, đang khi các con không loại trừ chống lại cách sống làm giảm mất gía trị con người và gia đình?

Nếu các con tin Chúa Giêsu, Đấng chiếu giãi trình bày tình yêu Đức Chúa Cha cho mọi loại do Ngài dựng thành, thì các con phải đứng về phía Ngài, cùng tham gia chung xây dựng một thế giới mới, đặt trên nền tảng sức mạnh tình yêu và sự tha thứ làm hòa, để chống lại cảnh bất công, nỗi thống khổ về thể xác, lẫn tinh thần luân lý, vạch tạo hướng đi cho đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa và kỹ thuật, giúp vào việc phục vụ con người và phát triển toàn bộ vào ngày mai…”

Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị tâm tình cùng các Bạn Trẻ hoàn cầu ngày thế giới giới Trẻ năm 2000.