Hãy Biết Ơn Cuộc Sống

« Nếu bạn cảm thấy đêm nay khó ngủ
Hãy nghĩ đến những ai không nhà, chẳng nệm ấm, chăn êm...

Nếu bạn chán nản vì mối quan hệ xấu đi
Hãy nghĩ đến những người chưa bao giờ biết hương vị của thương yêu...

Nếu bạn buồn phiền vì có một cuối tuần vô vị trôi qua
Hãy nghĩ đến những người phụ nữ quần quật suốt cả ngày, suốt tuần không nghỉ, chỉ mong kiếm được chút tiền nuôi mấy miệng ăn...

Nếu xe bạn bị hư dọc đường, phải quốc bộ vài dặm mới tìm ra người giúp đỡ
Hãy nghĩ tới những ai bị liệt đôi chân, đang khao khát có được những bước đi như bạn...

Nếu bạn cảm thấy đời mình mất mát, thiệt thòi vô vị
Xin bạn hảy nghĩ về cuộc sống, hảy biết ơn cuộc sống vì có nhiều người đã không được sống hết tuổi trẻ của mình để có những trải nghiệm như bạn...

Nếu bạn cảm thấy mình là nạn nhân của những ai kia cay nghiệt, nhỏ nhen, ích kỷ
Hãy nhớ rằng việc đời có khi còn tồi tệ hơn rất nhiều...

Nếu bạn quyết định chuyển những lời này tới một ai đó
Bạn có thể giúp họ có được một ngày thanh thản, nhẹ nhàng... ».

Tôi nhận được những chia sẻ trên đây từ một người bạn. Những tâm tình này đã như thầm nhắc tôi biết ý thức hơn và cảm nghiệm rõ hơn được những quà tặng mà cuộc sống mang lại cho tôi. Và cũng từ đó, tôi cảm thấy ngày sống của mình vui hơn, có ý nghĩa hơn, thanh thản hơn, nhẹ nhàng hơn.

Vâng, khi nhìn lại chính cuộc sống của mình, nhìn lại chính những gì mình đang có, đang được hưởng, hay khi nhìn qua những người đang sống quanh tôi hoặc nghĩ tới bao vật vả, khó nhọc, đơn côi ... của một ai đó, tôi cảm nhận ra rằng cuộc sống cho tôi quá nhiều; Cuộc sống luôn mỉm cười với tôi; Nó đã mang đến cho tôi bao bất ngờ thú vị. Vẫn biết rằng, trong cuộc sống, có lúc nắng nhưng cũng không thiếu những ngày âm u, mây mù ; Có lúc thăng nhưng cũng không thiếu khi trầm; Thành công đến nhưng thất bại cũng có khi về. Nhưng đây phải chăng là quy luật của sống? Phải chăng vui đón nhận nó như là một quà tặng sẽ giúp tôi và bạn có một cái nhìn tích cực, lạc quan hơn về cuộc sống? Phải chăng « sau cơn mưa, trời lại sáng »?

Cám ơn về những tâm tình, những chia sẻ mà bạn đã gửi cho tôi.
Cám ơn bạn đã nhắc tôi ‘hảy biết ơn cuộc sông’.
Cám ơn bạn đã nhắc thầm tôi biết nghĩ đến những ai đang đau khổ, trống vắng, cô đơn, vất vả. Cùng với bạn, cùng với bao bạn trẻ khác, tôi muốn thầm cám ơn cuộc sống;
Cám ơn tất cả những gì mà nó đã và đang mang lại cho tôi, cho bạn, cho mỗi bạn trẻ mỗi ngày. Và cũng cùng với bạn, với bao bạn trẻ, tôi xin được chia sẻ và đồng cảm với bao vất vả khó nhọc, muộn phiền mà bao người đang phải gánh chịu.
Chúc bạn và mỗi bạn trẻ một ngày sống an bình, thanh thản, đầy tiếng cười.
(Viết tặng lại bạn và bao bạn trẻ khác).

Lộc Xuân.